Vợ chồng "khô khan"
Hôn nhân là kết quả tốt đẹp của tình yêu, nhưng chỉ tình yêu thôi là chưa đủ để duy trì mối quan hệ này, mà còn cần trách nhiệm và ý thức của mỗi người để xây dựng hôn nhân bền vững. Không có trách nhiệm, tình yêu sẽ nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo. Ngàn Thanh Trì, Hà Nội, sau khi kết hôn với Thành, đã ngạc nhiên khi phát hiện ra con người thật của chồng. Ngày trước, Thành chỉn chu và chăm chỉ với công việc, nhưng sau một tuần cưới, anh thường xuyên đi làm từ sáng đến tối khuya. Khi hỏi, Thành chỉ nói “công việc bận rộn”, khiến Ngàn nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu, Ngàn biết rằng Thành thích tụ tập bạn bè và nhậu nhẹt, vẫn sống như một “trai tân” dù đã có vợ.
Khi ý thức trách nhiệm trong hôn nhân của Thành vẫn chưa được hình thành, thói quen xấu của anh vẫn tiếp diễn. Kiên, chồng Lan, trở thành người gia trưởng và cục cằn, khác hẳn so với hình ảnh dịu dàng trước khi cưới. Giờ đây, mọi quyết định trong gia đình đều do Kiên quyết định, khiến Lan không còn tự tin tranh luận. Cô thường chia sẻ tâm sự trên các diễn đàn vợ chồng, nơi chỉ đầy những than phiền về mặt trái của hôn nhân. Hàng ngày, Hải, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, đến nơi làm việc với gương mặt mệt mỏi do thiếu ngủ.
Hải đang trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ, sống riêng với chồng mà không có sự trợ giúp từ ông bà. Mỗi ngày, cô bận rộn từ lúc đón con ở nhà trẻ cho đến khi cả nhà đi ngủ. Trong khi đó, chồng Hải, Đức, lại lười biếng, không giúp đỡ vợ trong những việc nhỏ nhất và cũng không tự lo cho bản thân. Khi than phiền với mẹ chồng, Hải chỉ nhận được lời trách khéo. Cô cảm thấy chán nản và mong sớm qua giai đoạn này. Cùng hoàn cảnh, Huyền, nhân viên lễ tân ở Hà Nội, cũng chia sẻ rằng cô gặp nhiều vấn đề với chồng, đặc biệt là trong việc thiếu sự hỗ trợ do công việc phải làm theo ca.
Chồng mình chỉ thông cảm những ngày đầu sau cưới, giờ thì mỗi khi mình ra khỏi nhà, anh lại đi mãi. Về nhà, mình lại phải dọn dẹp, trong khi chồng biến mất. Cuộc sống hôn nhân trở nên tẻ nhạt, mình lo lắng không biết anh có thay đổi khi có con không. Hạnh và Đạt đã cưới nhau gần 3 năm, tình cảm giờ chỉ còn là trách nhiệm, những cuộc trò chuyện xoay quanh con cái. Hạnh cảm thấy thiếu vắng sự gần gũi, những cái ôm hay nụ hôn. Cô cố gắng hâm nóng tình cảm, chăm chút bản thân và chồng, nhưng Đạt chỉ im lặng đón nhận mà không đáp lại.
Hạnh thất vọng khi Đạt không thích sự quan tâm của cô, mà anh lại nhớ cuộc sống trước đây. Đạt cảm thấy không thoải mái với việc vợ chăm sóc mình như một đứa trẻ, chọn cho anh những bộ quần áo và giày mà anh không thích. Để tránh bị quản lý, anh thường đi làm sớm hơn. Khi công cuộc hâm nóng tình cảm thất bại, Hạnh trở về với vai trò "bà mẹ hai con" và mất hứng thú với tình cảm vợ chồng. Đạt cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi sự kiểm soát của vợ và cả hai sống những cuộc đời riêng biệt, chỉ có "hai đứa trẻ" là cầu nối giữa họ.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-nhat-20120414044238455.chn